Tình cờ xem được bài thơ này khi đang chán & đã rất thik nên đem lên cho mọi người xem chung !!! người post bài nì ko giới thiệu tên bài thơ cũng như tác giả là ai vì thế chỉ đăng "trần trụi" mỗi cái nội dung thoy !!! mong pà con thông cảm !!! xem & comment nhaz !!! mong comment của pà con !!!
Hạnh phúc là hạnh phúc tròn
Đời nghiêng , còn hạnh phúc tròn nên lăn
Có cô bé tuổi tròn trăng
Dang tay đón hạnh phúc lăn vào lòng .
Hạnh phúc hạnh phúc mênh mông ,
Đôi bàn tay bé ôm không vẹn tròn
Hạnh phúc vốn đã rất tròn
Đời nghiêng , nên hạnh phúc tròn lăn mau
Đôi bàn tay với theo sau
Mắt nhoè ánh lệ lúc nào không hay
Bàn tay mở rộng bàn tay ,
Đời nghiêng hạnh phúc không quay trở về ,
Đời nghiêng con dốc thực mê
Hạnh phúc theo dốc mải mê lăn tròn
Em! Cô bé tuổi trăng tròn
Chạy theo hạnh phúc lăn tròn xa tôi .
Hạnh phúc là hạnh phúc tròn
Đời nghiêng , còn hạnh phúc tròn nên lăn
Có cô bé tuổi tròn trăng
Dang tay đón hạnh phúc lăn vào lòng .
Hạnh phúc hạnh phúc mênh mông ,
Đôi bàn tay bé ôm không vẹn tròn
Hạnh phúc vốn đã rất tròn
Đời nghiêng , nên hạnh phúc tròn lăn mau
Đôi bàn tay với theo sau
Mắt nhoè ánh lệ lúc nào không hay
Bàn tay mở rộng bàn tay ,
Đời nghiêng hạnh phúc không quay trở về ,
Đời nghiêng con dốc thực mê
Hạnh phúc theo dốc mải mê lăn tròn
Em! Cô bé tuổi trăng tròn
Chạy theo hạnh phúc lăn tròn xa tôi .