Vào cái diễn đàn này ... làm nhớ hồi còn đi học tắm mưa quá, xin gửi tặng đến diễn đàn các bạn một bài thơ làm kỷ niệm. Đây là bài thơ được tác giả sáng tác vào những năm 95 - 96 tại trường THCS Đoàn Kết (Q6.TpHCM)
Ai bảo ham chi tuổi học trò,
Học bài không thuộc ... để rồi lo.
Mây trôi xám ngắt, khi lên bảng,
Chân bước run run, bụng đắng đo.
Bước đến bàn thầy, em khẻ nhẵm
Năm ba cái chữ, học vội vàng.
Chữ nghĩa thấy em, rơi rụng hết
Nhắc lại lòng em chút băng khoăng
Ai hiểu cho em lúc này đây
Bài em không thuộc tại ... quá dài,
Lại chẳng học bài ... tính sao đây!?
(Đây là một trong những bài thơ hay nhất của tác giả, nhưng do thời gian đã làm... bài thơ trên trôi vào quên lãng!)
Ai bảo ham chi tuổi học trò,
Học bài không thuộc ... để rồi lo.
Mây trôi xám ngắt, khi lên bảng,
Chân bước run run, bụng đắng đo.
Bước đến bàn thầy, em khẻ nhẵm
Năm ba cái chữ, học vội vàng.
Chữ nghĩa thấy em, rơi rụng hết
Nhắc lại lòng em chút băng khoăng
Ai hiểu cho em lúc này đây
Bài em không thuộc tại ... quá dài,
Lại chẳng học bài ... tính sao đây!?
(Đây là một trong những bài thơ hay nhất của tác giả, nhưng do thời gian đã làm... bài thơ trên trôi vào quên lãng!)